Kết quả tìm kiếm cho "phương thuốc tuyệt vời"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3579
Thao túng cảm xúc thường tồn tại dưới dạng kiểm soát ngấm ngầm thông qua những khuôn mẫu và tương tác tinh vi khiến bạn cảm thấy bối rối, lo âu.
Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai mở Câu lạc bộ Võ thuật Tuyết Mai Fighter tại phường Long Xuyên, thu hút trên 50 võ sinh tập luyện thường xuyên. Từ sàn đấu bước vào lớp học, chị góp phần duy trì trong trào võ thuật tại địa phương.
Giải thi đấu dù lượn “Hạ cánh chính xác” mở rộng lần II tổ chức tại xã Tri Tôn thu hút đông vận động viên và du khách. Những cánh dù lượn giữa núi non tạo điểm nhấn, thu hút du khách và quảng bá du lịch địa phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XVI trong phát triển đất nước bền vững, đổi mới thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trong nỗ lực giảm áp lực học tập, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm-học thêm và ngăn chặn “chạy đua thành tích”, cuộc đua dạy thêm trước khi trẻ vào tiểu học không thể đứng ngoài làn sóng đổi mới giáo dục.
Nhiều trường hợp xuất hiện dấu hiệu đột quỵ từ sớm nhưng lại chủ quan, nhầm lẫn với trúng gió, rối loạn tiền đình, để rồi đánh mất “thời gian vàng” cấp cứu.
Theo tờ Nature, các nhà khoa học vừa phát hiện ra nguyên nhân khiến một số tế bào miễn dịch then chốt đánh mất sức mạnh khi thâm nhập vào bên trong khối u: "nhà máy năng lượng" ty thể của chúng bị suy thoái. Đột phá này mở ra hướng đi mới đầy hứa hẹn nhằm nâng cao hiệu quả của các liệu pháp điều trị ung thư.
Theo quy định mới, việc quy đổi và cộng điểm từ các chứng chỉ như IELTS sẽ được siết chặt hơn, mỗi chứng chỉ chỉ được sử dụng một lần và không được áp dụng đồng thời cho nhiều mục đích khác nhau.
Về xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), du khách không chỉ bị thu hút bởi bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, mà còn bị thu hút bởi nền ẩm thực độc đáo. Trong đó, bánh canh là món ăn dân dã, đậm vị truyền thống mà bất cứ ai ghé qua cũng muốn thưởng thức.
Bún Vân Cù là sản phẩm có tiêu chuẩn riêng, với cách làm truyền thống, không sử dụng phụ gia, mỗi mẻ bún gần như mang tính "tươi sống" tuyệt đối, không có chất bảo quản.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây.